Con gái mỗi ngày đi học đều chờ tới giờ ăn cơm hộp mẹ nấu, ngon thế nào các bạn cùng lớp đều ngưỡng mộ
Làm mẹ, chị Kim Phượng (37 tuổi, Hà Nội) hiểu rằng việc thấy con khôn lớn, khỏe mạnh và hạnh phúc là điều bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn. Hàng ngày, chị vui mừng khi con gái khen món ăn mẹ nấu và bạn bè cùng lớp trầm trồ khen ngợi. Để đảm bảo con có bữa trưa ngon miệng và vệ sinh, chị dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho con mang đi học. Chị thường sơ chế nguyên liệu vào tối hôm trước và nấu vào lúc 4h sáng. Dù công việc bận rộn, chị luôn sắp xếp thời gian hợp lý và nấu những món đơn giản nhưng chứa đựng tình yêu thương. Con gái luôn khen cơm mẹ ngon, khiến mọi mệt mỏi tan biến. Chị hy vọng chia sẻ những suất cơm này sẽ giúp các mẹ khác có thêm ý tưởng.
Chị Phượng chuẩn bị những hộp cơm bento đầy màu sắc và dinh dưỡng cho con gái mỗi ngày. Dù trường xa nhà, chị không cho con ăn ngoài vì lo ngại về vệ sinh và khẩu vị. Các món ăn luôn được thay đổi, đầy đủ chất như tinh bột, đạm, rau xanh, và được trang trí đẹp mắt, khiến bé rất thích. Chị Phượng cảm thấy hạnh phúc khi thấy con ăn ngon miệng và luôn cố gắng sắp xếp thời gian vào bếp. Chị hy vọng những hộp cơm này sẽ truyền cảm hứng cho các mẹ khác chăm sóc con cái tốt hơn. Tình yêu thương của mẹ luôn là điều quan trọng nhất.
























Source: https://kenh14.vn/con-gai-moi-ngay-di-hoc-deu-cho-toi-gio-an-com-hop-me-nau-ngon-the-nao-cac-ban-cung-lop-deu-nguong-mo-215241209194232714.chn